TỔNG KẾT TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC - MỸ THUẬT THIẾU NHI ĐÀ NẴNG 2014:

Những trang viết mùa hè

Thứ ba, 22/07/2014 07:23

(Cadn.com.vn) - Sau gần 3 tuần hoạt động, sáng nay (22-7), tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng diễn ra buổi Tổng kết Trại sáng tác văn học - mỹ thuật thiếu nhi Đà Nẵng

Ở mảng văn học, so với những Trại sáng tác các năm trước, số lượng các em tham gia lần này khá đông, với trên 20 em, cùng 40 tác phẩm thơ văn. Trong đó, có những em tham gia từ 2 đến 5 tác phẩm. Đề tài thể hiện cũng được các em lựa chọn khá phong phú, đa dạng. Đặc biệt, có khá nhiều bài viết thể hiện tình yêu biển đảo quê hương. Về thơ, nhiều em vẫn chọn lối diễn đạt truyền thống, vần vè, niêm luật, nhưng thuyết phục hơn cả là những bài viết xuất phát từ xúc cảm hồn nhiên, ghi nhận sự vật xung quanh bằng cái nhìn tươi vui, trong trẻo.

Chẳng hạn, nói về sự sinh sôi nẩy nở của mầm sống, các em viết: "Xấu hổ, ló đầu khỏi ngực/ Cỏ lam lóng lánh sương mai/ Bầy ong thức dậy xây tổ/ Cần cù/ Đưa hạt phấn đi xa/ Sự sống/ Vẫn sinh sôi, nẩy nở, ươm mầm..." (Mầm sống/ Lê Ngọc Duy, lớp 8/10 Trường THCS Tây Sơn). Hoặc nói về sự biến động, luân chuyển của thời gian: "Ngày bông nắng tròn 12 tháng/ Bông nắng biết đi từ sân ra ngõ/ Bông nắng cầm tay ngọn gió/ Chơi chi chành chành ngoài trời..." (Bóng nắng thôi nôi/ Trịnh Thị Liên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Các em thiếu nhi tham gia Trại sáng tác văn học - mỹ thuật thiếu nhi hè 2014.

  Ở thể loại truyện ngắn, phần lớn các em viết khá đều tay. Cách diễn đạt không rườm rà, thể hiện cốt chuyện có nội dung rõ rệt. Những câu chuyện gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi, điển hình như Rồng Gondon và thông điệp từ rừng xanh của Huỳnh Phạm Nguyệt Dương (lớp 8/1, Trường THCS Nguyễn Khuyến). Với thiện ý góp phần xây dựng một ngôi nhà chung môi trường trong lành, nhân vật Rồng Gordon đã trải qua một hành trình gian khổ, nhưng không kém phần hứng khởi, thú vị.

Hoặc truyện Gấu bông của mẹ (Truyện ngắn Trần Thanh Nhàn, lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Công Trứ), là câu chuyện cảm động, kể về chú Gấu bông cũ kỹ, tưởng phải vất đi, nhưng đó là một kỷ vật thân yêu của người mẹ, cùng những kỷ niệm gắn liền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đáng chú ý tại Trại sáng tác năm nay, số lượng sáng tác của các em lại khá tập trung vào đề tài biểu hiện những xúc cảm nội tâm của tuổi mới lớn, như đang chuẩn bị hành trang cho một ngày sẽ rời xa lứa tuổi thơ ấu thần tiên.

Những ngày mùa đông của Sử Hà Hạnh Nhi ( lớp 9/10, Trường THCS Tây Sơn) là một trong những câu chuyện diễn đạt tâm trạng của một cô bé học trò bước vào tuổi mới lớn "thích ngồi yên một chỗ, quan sát những điều xảy ra xung quanh mình...", bỗng một lần kia, trong sân trường vắng tanh, cô bé nhận ra âm thanh của một tiếng khóc phát lên từ phòng học của khối 8, khiến cô tò mò bước đến hỏi han..."thằng nhóc". Và câu chuyện bắt đầu từ đó... Những kỷ niệm đầu tiên diễn ra trên bãi biển mùa đông của thành phố quê hương. Rồi tự nhiên "thằng nhóc" lại biến mất, như nó đã từng đến cùng mùa đông, gieo vào lòng cô bé hy vọng: mùa sẽ tiếp nối mùa. Mùa đông rồi sẽ trở lại...

Mùa hè thứ 17 của Trần Thanh Nhàn (lớp 10C1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), kể về kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 xung quanh một hiệu bánh có tên Ký ức. Đó cũng là mùa hè đầu tiên đi qua mà những nhân vật trong truyện cảm thấy cần ai đó để sẻ chia, để quan tâm...

Tham gia Trại lần này, một lần nữa hai em Đinh Quỳnh Như (lớp 12A) và Đinh Anh Thư (lớp 12C1 Trường chuyên Lê Quý Đôn) là hai tác giả từng đoạt Giải thưởng ở các năm trước,  ngoài những sáng tác  riêng, hai em lại tiếp tục có những sáng tác viết chung đầu tư rất công phu. Cụ thể lần này, là chùm truyện Lập phương lục sắc với cách diễn đạt trau chuốt, tạo nên một câu chuyện liên kết, với không gian thơ mộng. Tuy nhiên, so với chính những tác phẩm của hai em viết chung các lần trước, thì lần này giảm sút sự sáng tạo mới lạ, hiệu quả không cao.

   Riêng em Đinh Quỳnh Như, với truyện ngắn Khung cửa gỗ, đã thể hiện cách diễn đạt một câu chuyện  đơn giản, đem đến xúc cảm khá bất ngờ. Truyện viết về hai nhân vật Phong và Linh quanh quẩn bên một khung cửa gỗ, nhưng chất chứa biết bao buồn vui đầy kịch tính của cuộc sống bao la, rộng lớn. Truyện có nhiều lời văn đẹp,  giàu hình tượng. Cấu trúc truyện  chia thành những xen đoạn gần giống một kịch bản phim.

Trần Trung Sáng

Kết quả xếp giải trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi hè 2014

MỸ THUẬT:

Giải đồng đội: Hướng về Hoàng Sa thân yêu. Giải nhất: Hành động xấu của Trung Quốc (Tống Thị Thanh Tuyền, Lớp 8/5, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm). Giải nhì: Đánh cá ngoài đảo Hoàng Sa (Trần Minh Cường, Lớp 4/6 Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ); Hướng về biển Đông (Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Lớp 4/3  Tiểu học Bán công năng khiếu Đà Nẵng). Giải ba: Bảo vệ vùng trời Tổ quốc (Ngô Minh Hoàng,  Học sinh khiếm thính Trường Thanh Tâm); Cảng cá quê em (Vũ Quang Huy, Lớp 5/3 Tiểu học Bán công năng khiếu Đà Nẵng); Cảnh sắc Sơn Trà (Nguyễn Đức Thiện, Lớp 6/6 THCS Nguyễn Văn Cừ).

VĂN HỌC:

 Giải nhất: Khung cửa gỗ (Truyện ngắn của Đinh Quỳnh Như, lớp 12 C1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).  Giải nhì: Mùa hè thứ 17 (Truyện ngắn của Trần Thanh Nhàn, lớp 10C1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn);  Gấu bông của mẹ (Truyện ngắn Trần Thanh Nhàn, lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Công Trứ).  Giải ba: Bông năng thôi nôi (Thơ của Trịnh Thị Liên, lớp 10C1 Trường chuyên Lê Quý Đôn); Bản tình ca của biển ( Truyện ngắn Đặng thị Ngọc Huyền, lớp 11A4, Trường chuyên Lê Quý Đôn), Những ngày mùa đông (Truyện ngắn của Sử Hà Hạnh Nhi, lớp 9/10, Trường THCS Tây Sơn), Rồng Gondon và thông điệp từ rừng xanh ( Huỳnh Phạm Nguyệt Dương, lớp 8/1, Trường THCS Nguyễn Khuyến).